NGUYỄN THỐNG NHẤT
Ảnh: internet
Về làng
Đi bên này nhìn nắng bên kia
Sông vẫn chảy một mình thao thiết
Con bói cá lặng im đám lục bình mãi miết
Nơi cuối dòng bầy trâu trắng gặm sương
Những hàng tre xanh mướt che đường
Bầy sẻ râm ran
Đàn gà nhảy ổ
Con cuốc kêu bên bờ sông khản cổ
Đụn rơm vàng soi bóng nước vờn mây
Những bãi bờ đình chợ hàng cây
Tiếng chó sủa trăng
Rổ trầu mười bốn
Chuyến đò rằm đưa hoa cúc sang sông
Những phận đời khuya sớm long đong
Nhà dột cột xiêu
Đồng sâu ruộng cạn
Lam lũ câu hò đói sạch rách thơm...
Làng cứ xanh, cứ muôn thuở bình yên
Đồng cứ vàng rơm
Cánh cò cứ trắng
Như nhớ mẹ, ta về
Mặc mưa nắng ngoài kia!
(TCSH344/10-2017)
Tải mã QRCode
KHALY CHÀM
Trịnh Sơn - Đinh Trường Chinh - Pháp Hoan - Trung Dũng KQĐ
CAO QUẢNG VĂN
TRẦN VẠN GIÃ
PHẠM HIỀN MÂY
VŨ TUYẾT NHUNG
LÊ VI THỦY
NGUYỄN HỒNG VÂN
Châu Thu Hà - Vi Thuỳ Linh - Nguyễn Man Kim - Lãng Hiển Xuân - Nguyễn Hoa - Hải Hạc Phan
Nguyễn Chín - Nguyễn Lê Thu An - Nguyễn Hữu Phú - Trần Hương Giang - Đỗ Tấn Đạt - Phan Nam
MẪU ĐƠN
MAI TUYẾT
NGUYỄN THANH MỪNG
PHẠM QUYÊN CHI
PHAN DUY
CHUNG TIẾN LỰC
Phạm Kim Nhung - Thu Sang - Phùng Tấn Đông - Tịnh Bình - Nguyễn Thị Liên Tâm
THANH THẢO
TRẦN TỊNH YÊN
NGUYỄN HOÀNG THỌ