Khúc một
DƯ ÂM MÙA LÁ ĐỔ
Dư âm lời nguyền lên chơi vơi
Trăng cô đơn chờ ai xa vời
Tiễn mùa lá đổ vào muôn thuở
Về bên kia sông nghe thu rơi...
Khúc hai
ÂM THANH RỪNG
Ngày trong veo trong suối trong veo
Điệp điệp đèo cao điệp điệp đèo
Đá dội tiếng rừng xao xác gió
Lời chim bay qua ngàn mây reo
Khúc ba
DÒNG SÔNG TRÔI
Đò thu bóng dưới bờ thu mộng
Người ở nghìn trùng bến thở than
Sóng lật gió sầu bủa xuống sóng
Sông ru trời biếc trôi mênh mang
Khúc bốn
HOA VÀO MÙA
Áo em dài nắng trắng đường xưa
Tiếng pháo hay là chiều đổ mưa
Giấu nỗi duyên thầm trong chiếc nón
Theo làn xuân về hương hoa đưa
Huế 27-11-1993
(TCSH60/02-1994)
Tải mã QRCode
Trịnh Sơn - Đinh Trường Chinh - Pháp Hoan - Trung Dũng KQĐ
CAO QUẢNG VĂN
TRẦN VẠN GIÃ
PHẠM HIỀN MÂY
VŨ TUYẾT NHUNG
LÊ VI THỦY
NGUYỄN HỒNG VÂN
Châu Thu Hà - Vi Thuỳ Linh - Nguyễn Man Kim - Lãng Hiển Xuân - Nguyễn Hoa - Hải Hạc Phan
Nguyễn Chín - Nguyễn Lê Thu An - Nguyễn Hữu Phú - Trần Hương Giang - Đỗ Tấn Đạt - Phan Nam
MẪU ĐƠN
MAI TUYẾT
NGUYỄN THANH MỪNG
PHẠM QUYÊN CHI
PHAN DUY
CHUNG TIẾN LỰC
Phạm Kim Nhung - Thu Sang - Phùng Tấn Đông - Tịnh Bình - Nguyễn Thị Liên Tâm
THANH THẢO
TRẦN TỊNH YÊN
NGUYỄN HOÀNG THỌ
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG