Khúc một
DƯ ÂM MÙA LÁ ĐỔ
Dư âm lời nguyền lên chơi vơi
Trăng cô đơn chờ ai xa vời
Tiễn mùa lá đổ vào muôn thuở
Về bên kia sông nghe thu rơi...
Khúc hai
ÂM THANH RỪNG
Ngày trong veo trong suối trong veo
Điệp điệp đèo cao điệp điệp đèo
Đá dội tiếng rừng xao xác gió
Lời chim bay qua ngàn mây reo
Khúc ba
DÒNG SÔNG TRÔI
Đò thu bóng dưới bờ thu mộng
Người ở nghìn trùng bến thở than
Sóng lật gió sầu bủa xuống sóng
Sông ru trời biếc trôi mênh mang
Khúc bốn
HOA VÀO MÙA
Áo em dài nắng trắng đường xưa
Tiếng pháo hay là chiều đổ mưa
Giấu nỗi duyên thầm trong chiếc nón
Theo làn xuân về hương hoa đưa
Huế 27-11-1993
(TCSH60/02-1994)
Tải mã QRCode
TRẦN VIỆT HOÀNG
NGUYỄN HỒNG VÂN
LÊ VĨNH THÁI
NGÀN THƯƠNG
PHAN DUY
TỊNH BÌNH
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
Triệu Nguyên Phong - Lê Nhi - Trần Tịnh Yên - Đặng Chương Ngạn - Minh Nguyễn
ĐÀO DUY ANH
HỒ MINH TÂM
NGUYỄN THÁNH NGÃ
KIM LOAN
NGÔ ĐỨC HÀNH
NGUYỄN THIỀN NGHI
VŨ KIM LIÊN
VĨNH THÔNG
Nhiên Đăng - Nguyễn Loan - Nguyễn Hữu Quý - Trần Khoa Văn - Nguyễn Hoàng Thọ
HOÀNG VŨ THUẬT
ĐẶNG VĂN HÙNG
NGÔ MẬU TÌNH