Ve kêu mất - còn Tiếng kèn chiêu tập Ve kêu mỏi mòn Nhắc thời máu ứa “Về chưa... về chưa?” “Về chưa... về chưa?” cũng đành nhắc lại với mồ không tên và mộ có tên! “Về chưa... về chưa?” cũng đành nhắc mãi gọi hồn rừng sâu thăm thẳm lạnh lùng! Nén hương cháy lên thành đuốc bùng bùng Ve kêu như lửa trùng trùng ngọn sông... NGUYỄN HỮU QUÝ (nguồn: TCSH số 154 - 12 - 2001) ---------------------------- (*) Ở nghĩa Trang LS Trường Sơn có cây bồ đề tự mọc phía sau tượng đài “Tổ quốc ghi công” |
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh