Ta về thức cội bằng lăng Nhặt hoa tím rụng nhặt trăng bên đồi Trong veo suối khát trầm tôi Bao năm dựng đá nằm chơi với rừng Ghềnh băng vượt thác xẻ thung “SUỐI MƠ” trải nắng đem lòng ra phơi Chiều không đi nhập bóng ngồi Quán chông chênh rót rượu mời chao em... Tân Phú 13/8/2000 KIỀU TRUNG PHƯƠNG (nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001) |
Tải mã QRCode
KHALY CHÀM
NGUYỄN QUANG HƯNG
TRẦN THỊ HUÊ
TRẦN VŨ LONG
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Lê Tấn Quỳnh - Lê Thường Xuân - Nguyễn Thống Nhất - Thạch Quỳ - Ngàn Thương
TRẦN HOÀNG PHỐ
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
HOA TUYẾT
NGUYỄN THANH MỪNG
HUỲNH MINH TÂM
Chung Tiến Lực - Nguyễn Tất Hanh - Lữ Hồng - Phạm Trường Thi - Nguyễn Hữu Phú - Đặng Hoàng Yến - Lâm Bằng
Nguyễn Ngọc Hạnh - Trần Văn Thiên - Trương Quốc Toàn - Đức Sơn
NGUYỄN THANH HẢI
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
MY TIÊN
NGUYỄN THIỀN NGHI
NGUYỄN THIỆN ĐỨC
QUỐC SINH
LỮ MAI