Những chiếc gai mơ mộng Những chiếc gai bướng bỉnh Huế Em tìm dấu em Mưa phùn tức tưởi Những vết lá ấm cành Em tìm dấu em Đất nâu đắm đuối Những vết lá hằn in rười rượi Em tìm dấu em Dõi xa vời vợi Những vết lá héo hon tiếc nuối Gót xanh qua Tháng ngày trống không. 9/2/2001 NGUYỄN BẢO CHÂN (nguồn: TCSH số 146 - 04 - 2001) |
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh