Khuất nẻo lưng chiều đồng vọng Ngàn năm mây trắng bay bay Em có nhìn vô trong Huế Một thời hoa bướm ngất say Này em Thiên An, Bạch Mã Sông Bồ ai tiễn ai đi Để ai tim buồn hoá đá Rằng thôi biết nói những gì! Anh về trầm hương lá cỏ Màu chiều như thể ca dao Cùng em nhìn vô trong Huế Ấm tình xuân biếc xanh cao. VÕ VĂN HOA (nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008) |
Tải mã QRCode
TRINH ĐƯỜNG
TRƯƠNG ĐĂNG DUNGGiấc mơ của Kafka
Nguyễn Minh Khiêm - Nguyễn Hữu Hồng Minh - Ngô Thị Thục Trang - Trần Văn Lợi - Từ Hoài Tấn - Hoàng Xuân Thảo - Ngô Kim Đỉnh
HOÀNG VŨ THUẬTRừng
An Hiên - Nguyễn Văn Hùng - Đông Hương - Trần Hoàng Phố - Trần Ninh Hồ - HsDũngCận
Ngô Minh - Nguyên Quân - Hải Trung - Triệu Nguyên Phong - Thanh Thanh - Phạm Bá Nhơn
HUỲNH LÊ NHẬT TẤNĐóa hoa màu ngọc anh
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNGCõi tâm linh
Văn Hữu Tứ - Nguyễn Sĩ Cứ - Lê Thị Mây - Nguyễn Khoa Như Ý - Thái Hải - Trinh Đường
HOÀNG VÂNVẽ
NGUYỄN HỮU QUÝSự nhận biết
TÔN NỮ THU THỦYGiữa vườn hoa Trúc Lâm
Cáp Doãn Bình - Hồ Trường An - Lê Quốc Hán - Sĩ Nhiếp - Đinh Thu Hương - Nguyễn Hữu Quý - Nguyễn Quân - Nguyên Hà - Ngàn Thương - Trần Ngọc Khánh
NGUYỄN THỤY KHABầu trời dưới anh
NGUYỄN THẾ THẮNGMẹ
TÔN PHONGAdam
Lê Lâm Ứng - Nguyễn Nhã Tiên - Trần Huyền Sâm - Lê Ngã Lễ
NGUYỄN VĨNH TIẾNGiấc mơ cuối
NGUYỄN HỮU HỒNG MINHNhững lát cắt
ĐÔNG TRÌNHNhững trang sách