Ơi con chim nhỏ của ta ơi Nhảy nhót vui chơi giữa cảnh trời Còn lại mình ta bên song cửa Thèm nghe tiếng gọi tự xa xôi Ơi con chim nhỏ của ta ơi Hãy hót lên đi, một tiếng thôi Âm thanh len giữa ngàn cây đổ Sự sống quanh ta sẽ phục hồi Đừng bay em nhé, con chim nhỏ Lạc giữa khung trời nét mỏng manh Niềm vui em chở trên đôi cánh Dâng tặng đời ta một chút xanh. THUÝ NGA (nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001) |
Tải mã QRCode
KHALY CHÀM
NGUYỄN QUANG HƯNG
TRẦN THỊ HUÊ
TRẦN VŨ LONG
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Lê Tấn Quỳnh - Lê Thường Xuân - Nguyễn Thống Nhất - Thạch Quỳ - Ngàn Thương
TRẦN HOÀNG PHỐ
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
HOA TUYẾT
NGUYỄN THANH MỪNG
HUỲNH MINH TÂM
Chung Tiến Lực - Nguyễn Tất Hanh - Lữ Hồng - Phạm Trường Thi - Nguyễn Hữu Phú - Đặng Hoàng Yến - Lâm Bằng
Nguyễn Ngọc Hạnh - Trần Văn Thiên - Trương Quốc Toàn - Đức Sơn
NGUYỄN THANH HẢI
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
MY TIÊN
NGUYỄN THIỀN NGHI
NGUYỄN THIỆN ĐỨC
QUỐC SINH
LỮ MAI