Tôi vấp ngã vào ban mai trong trẻo Vạt khói sương lãng đãng hao gầy Nhịp mưu sinh những bước chân tất tả Riêng thầm em thăm thẳm chốn này Tôi vấp ngã vào ban mai trong trẻo Da thịt mình chưa kịp tắm dòng Hương Môi chưa chạm thạch xương bồ thơm thoảng Sóng triều lên ngân ngấn giọt ưu phiền Tôi vấp ngã vào ban mai trong trẻo Huế mơ màng như có lại như không Đời xô lệch rác bèo rồi tan cả Tình yêu người cứu rỗi ta chăng? Từ xa xăm văng vẳng tiếng chuông ngân Tôi vấp ngã vào ban mai trong trẻo... 3-5-2001 TRƯƠNG HỮU LỢI (nguồn: TCSH số 149 - 07 - 2001) |
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh