| Trước ta - người đàn bà tuổi bốn mươi Một lần dang dở Ghiếc ghế cũ, giọt cà phê vỡ Nụ cười nàng ảo như bóng đêm Ta cố tìm lời an ủi mới hơn Bằng câu thơ mỏng manh như số phận Mà thôi cứ để nàng buồn Vầng trăng ấy lẻ một niềm hy vọng! Ta đã đến đời nhau không sớm, muộn Giản đơn như mọi nhẽ trên đời Cám ơn Sài Gòn đêm luôn rộng lượng Cho ái tình thơm ngọt giữa bờ môi Ta sẽ nói yêu nhau bằng tình yêu mười tám tuổi Ngỡ chưa ai dang dở - Ngỡ chưa từng... TRƯƠNG NAM HƯƠNG (nguồn: TCSH số 149 - 07 - 2001) |
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh