| cúc quì ơi có một cao nguyên cho bạn tôi bồng bềnh trôi qua vùng mây đen ổ gà và nắng nắng rực rỡ điều anh mơ tưởng suốt đời mình lao lực màu trắng lao tâm vàng lam lũ những luống cày chữ nghĩa bạn gõ máy như khách hành hương gõ cửa khoắt khuya tìm quán trọ vô hình bạn cười một mình khóc một mình một mình đi về miền không đáy bây giờ chỉ còn tiếng từng giọt nước vó ngựa phi đồng cúc quì tháng Chạp bây giờ chỉ còn thoang thoảng mây trôi 28-12-2000 THANH THẢO (nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001) |
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh