Gửi em chút nắng miền Tây
Mười năm tưởng đã quên rồi
Ai làm ướt cánh ô môi nhúng chiều
Một lần gặp một lần yêu
Một em mà cũng đã nhiều trong ta
Khăn rằn vắt áo bà ba
Nụ hôn em tặng nở hoa cuộc đời
Một thời mắt nói thay lời
Có người ở Huế nhớ người Long Xuyên
Dường như nắng nhớ chiều nghiêng
Dòng sông con nước nhớ thuyền sóng chao
Dường như chim nhớ trời cao
Còn ta ngồi nhớ đường vào Ba Thê
Ngã ba đón khách lên xe
Ai dzô Chợ Mới? Ai dzề An Giang?
Ta còn vướng bụi lang thang
Gửi em chút nắng xuân vàng... ngày xưa
Trái bần chát chát chua chua
Thêm thìa muối ớt nữa vừa... lòng nhau
Lục bình bạt cánh về đâu
Để ai còn đứng bên cầu nhớ thương...
(TCSH60/02-1994)
Tải mã QRCode
Trịnh Sơn - Đinh Trường Chinh - Pháp Hoan - Trung Dũng KQĐ
CAO QUẢNG VĂN
TRẦN VẠN GIÃ
PHẠM HIỀN MÂY
VŨ TUYẾT NHUNG
LÊ VI THỦY
NGUYỄN HỒNG VÂN
Châu Thu Hà - Vi Thuỳ Linh - Nguyễn Man Kim - Lãng Hiển Xuân - Nguyễn Hoa - Hải Hạc Phan
Nguyễn Chín - Nguyễn Lê Thu An - Nguyễn Hữu Phú - Trần Hương Giang - Đỗ Tấn Đạt - Phan Nam
MẪU ĐƠN
MAI TUYẾT
NGUYỄN THANH MỪNG
PHẠM QUYÊN CHI
PHAN DUY
CHUNG TIẾN LỰC
Phạm Kim Nhung - Thu Sang - Phùng Tấn Đông - Tịnh Bình - Nguyễn Thị Liên Tâm
THANH THẢO
TRẦN TỊNH YÊN
NGUYỄN HOÀNG THỌ
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG