Hát ru mùa xuân Ngủ ngon mắt ơi Thức chi thức mãi Đêm đã sắp tàn Ngủ ngon mắt hỡi Ngọn đèn tắt rồi Cánh màn đã khép Tấm chăn ấm áp Ngủ ngon mắt ơi Mắt còn nhớ ai Ơ nơi xa ấy Nên thao thức hoài Đêm dài biết mấy Lời ru có tay Vỗ về mái tóc A ơi lời ru Hôn con mắt thức... 1982 (nguồn: TCSH số 157 - 03 - 2002)
|
Tải mã QRCode
KHALY CHÀM
NGUYỄN QUANG HƯNG
TRẦN THỊ HUÊ
TRẦN VŨ LONG
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Lê Tấn Quỳnh - Lê Thường Xuân - Nguyễn Thống Nhất - Thạch Quỳ - Ngàn Thương
TRẦN HOÀNG PHỐ
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
HOA TUYẾT
NGUYỄN THANH MỪNG
HUỲNH MINH TÂM
Chung Tiến Lực - Nguyễn Tất Hanh - Lữ Hồng - Phạm Trường Thi - Nguyễn Hữu Phú - Đặng Hoàng Yến - Lâm Bằng
Nguyễn Ngọc Hạnh - Trần Văn Thiên - Trương Quốc Toàn - Đức Sơn
NGUYỄN THANH HẢI
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
MY TIÊN
NGUYỄN THIỀN NGHI
NGUYỄN THIỆN ĐỨC
QUỐC SINH
LỮ MAI