THANH THẢO
Ảnh: tư liệu SH
Quên
những hình vuông xanh những cành đen
mặt người mặt đất nẻ chân chim
anh không thể ngồi nhìn
những câu thơ đẹp
sắp tháng hai mạ non cấy lại
em bấm bụng chờ
những con đường dọc ngang quanh quẩn
có gặp nhau bao giờ ?
đời anh viết những câu thơ
vô nghĩa
những câu thơ nửa ham lợi nửa ham danh
nửa ham các thứ
khi anh quên cảm giác lạnh đói
em bấm bụng chờ
mẹ già cấy lại
16-2-1993
Không đề
Gởi Nguyễn Đỗ
một mình dọa dẫm sương khuya
rơi bình thản buốt mặt
có ngôi sao nằm im túi ngực
con đom đóm trong lọ pênixilin
nhấp nháy xanh
khi dừng lại đái bên đường
một con dế kêu thầm đâu đó
như hơi thở nghe qua điện thoại
mùa xuân là cái phin
lọc anh từng giọt
13-2-1993
(TCSH58/11&12-1993)
Tải mã QRCode
NGUYỄN THÁNH NGÃ
NGUYỄN LÃM THẮNG
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Nguyễn Khoa Điềm - Nguyễn Khắc Thạch - Trần Tịnh Yên - Trần Văn Liêm
VÀNG A GIANG
THÚY NGA
Nguyễn Giang San - Trịnh Sơn - Lâm Hạ - Tịnh Bình - Hồ Huy Sơn
NGHIÊM QUỐC THANH
ĐỖ QUYÊN
NP PHAN
HOÀNG VŨ THUẬT
HẢI TRUNG
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
LỆ HẰNG
NGUYỄN THANH HẢI
ĐÔNG TRIỀU
PHAN TRUNG HIẾU
LÊ HÒA
NGUYỄN MINH KHIÊM
VŨ TUYẾT NHUNG