PHẠM HIỀN MÂY
Khúc mơ…
đôi khi thèm quá chừng bay
như mây trắng vậy chiều nay uống tràn
rồi lăn dốc đổ ta ngàn
nghe say khướt hát hoa tàn khúc mơ
đôi khi thèm khóc ù ơ
nghiêng thơm giọt viết bài thơ nhớ người
rong chơi mỏi đã thân lười
khôn nguôi chỉ vẫn nụ cười mắt cay
đôi khi thèm gối lên tay
quên con nít ngủ lăn quay giấc hồ
tưởng đương ngựa vó lưng thồ
nào hay cơn gió thức ồ khúc mơ
Niệm
niệm duy nhất
niệm chân trời
rỗng không
đời trắng mây vời vợi qua
cõi tàn tro bụi vào ra
đón rồi tiễn
niệm này ta
khói mình…
(TCSH401/07-2022)
Tải mã QRCode
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh
Nguyễn Quang Đương - Lê Đình Tiến - Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Võ Tấn Cường