NGUYỄN VĂN DINH
Ảnh: internet
Cáo phó
Trong đời ai cũng một lần cáo phó
Mẩu tin buồn rớm lệ đến muôn sau
Có tin buồn lại như ngọn gió
Bay đi không để chút sắc màu
Hạt muối
Ăn hạt muối hàng ngày đâu nghĩ tới
Những quầng hoa muối trắng vai em
Trưa hè nắng lửa nung Đồng Hới
Vị mặn nuôi đời đâu dám quên.
Diều giấy
Cánh diều giấy giữa trời cao rộng
Gió lên diều vút lên theo
Diều đâu biết chỉ là ảo vọng
Nếu không nhờ đất giữ dây neo.
(SH35/01&02-89)
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh