NGUYỄN THỊ HẢI
Ảnh: internet
Đất
Ngày nọ
Trong lúc tình cờ
Chân bạn giẫm lên một vạt cỏ non
Che phủ khoảnh đất tơi mềm như da thịt
Bạn thầm nghĩ đến một người nào đó
Đã từng sống và đã chết
Có thể bạn nghĩ đến chính mình ngày sau
Ở trong trạng thái mềm tơi này
Hân hoan cho cỏ mọc
Hiệu bánh kẹo vùng quê
Hiệu bánh kẹo gỡ xuống tấm bảng hiệu cũ kĩ
Chấm dứt mọi hoạt động
Tin tức loang ra
Lũ trẻ buồn thất vọng
Chúng như những con ong con bướm chuyên cần hăng hái
Đi nhặt hoa cam hoa bưởi
Đựng cẩn thận trong những chiếc rổ nhỏ nhắn
Mang đến hiệu bánh
Đổi lấy bánh kẹo và tiền lẻ
Lúc người hiệu bánh cân nhắc rổ hoa
Chúng đứng thõng tay hít hà mùi bột và đường
Đầy hạnh phúc
Hiệu bánh đóng cửa
Chúng tiếc mãi mãi
Vầng không khí ngọt ngào thơm phức
Nhất là vào mỗi mùa hoa bưởi hoa cam…
(TCSH344/10-2017)
Tải mã QRCode
TRẦN VẠN GIÃ
NGUYỄN THÁNH NGÃ
NGUYỄN LÃM THẮNG
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Nguyễn Khoa Điềm - Nguyễn Khắc Thạch - Trần Tịnh Yên - Trần Văn Liêm
VÀNG A GIANG
THÚY NGA
Nguyễn Giang San - Trịnh Sơn - Lâm Hạ - Tịnh Bình - Hồ Huy Sơn
NGHIÊM QUỐC THANH
ĐỖ QUYÊN
NP PHAN
HOÀNG VŨ THUẬT
HẢI TRUNG
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
LỆ HẰNG
NGUYỄN THANH HẢI
ĐÔNG TRIỀU
PHAN TRUNG HIẾU
LÊ HÒA
NGUYỄN MINH KHIÊM