Nhà thơ Nguyễn Hoa - Ảnh: nguyentrongtao.vnweblogs.com
Sốt rét từng cơn Rừng núi độc Tai tái Vật anh Từ chiến tranh! Những khao khát Ngọc đất Không khí trong Từ mỗi mai! Những thiêu thân Hào quang Chật phòng họp Chấp chới đường Từ cuộc sống Chưa cuối cùng Dẫu anh không đổ! Qua bão tố Còn mưa rớt! Khuôn mặt em Những nụ hôn đặt lên môi lên mắt khắp khuôn mặt em trong đêm... Bừng sáng như trăng rằm trên biển sóng! Trên biển Khi anh ngửa mình trên phao bơi ngắm hải âu đám mây bồng bềnh phiêu lãng... Anh có nghe biển dưới lưng đang sóng réo gào nỗi đau chạm bờ! (138/08-00) |
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh