LÊ THỊ MÂY
Ảnh: internet
Đồng hoang
Chớp tháng ba vỡ giọng trốn tìm
Hạt mưa nẩy mầm vây chặt lối
Đồng hoang màu mỡ náu trong tim
Gối tay mưa rậm cỏ lim dim
Nhìn phiêu dạt áo cây xấu hổ
Lá tân hôn khép đọng chuồn kim
Lả tay mưa hổn hển trốn tìm
Hương tận rễ gai nào quyến rũ
Một lúm đồng tép nhảy bình minh.
Dạ khúc trái tim
Chim cũng hót đứt hơi từ lồng ngực
Em ca lên đôi giọng lẻ bầy
Mong diễn tả nhịp trái tim nóng bức
Tim em đập trong hồn anh nếu được
Và tim anh trong em đập hờn ghen
Lắng bao nỗi hạnh phúc chưa có trước
Em không thể đặt tim lên đầu lưỡi
Ngôn ngữ nghèo đi chẳng đủ em dùng
Mắt không thấy nỗi buồn không lửa sưởi
(TCSH85/03-1996)
Tải mã QRCode
Trịnh Sơn - Đinh Trường Chinh - Pháp Hoan - Trung Dũng KQĐ
CAO QUẢNG VĂN
TRẦN VẠN GIÃ
PHẠM HIỀN MÂY
VŨ TUYẾT NHUNG
LÊ VI THỦY
NGUYỄN HỒNG VÂN
Châu Thu Hà - Vi Thuỳ Linh - Nguyễn Man Kim - Lãng Hiển Xuân - Nguyễn Hoa - Hải Hạc Phan
Nguyễn Chín - Nguyễn Lê Thu An - Nguyễn Hữu Phú - Trần Hương Giang - Đỗ Tấn Đạt - Phan Nam
MẪU ĐƠN
MAI TUYẾT
NGUYỄN THANH MỪNG
PHẠM QUYÊN CHI
PHAN DUY
CHUNG TIẾN LỰC
Phạm Kim Nhung - Thu Sang - Phùng Tấn Đông - Tịnh Bình - Nguyễn Thị Liên Tâm
THANH THẢO
TRẦN TỊNH YÊN
NGUYỄN HOÀNG THỌ
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG