ĐỖ QUYÊN
Ảnh: internet
Thế thôi
Sau mấy ngày rất bận
anh viết cho tôi đôi hàng chữ vội
Thế thôi
Tôi mang ra
phủ kín được
vòm trời
Trăng và sao soi sáng
“Chúc lành và cảm ơn…”
Chiếc gối
Chúng ta nằm chung một chiếc gối
tại cùng một không gian
nhưng khác thời gian
giữa trần gian
Trong ảo mộng
một không gian
một thời gian
chúng ta nằm chung hai
chiếc gối
(TCSH375/05-2020)
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh