Không đề (3)
Ta là người phía không em
Là con chim én khát thèm hư vô
Mai sau khi đã xuống mồ
Gọi tên mẹ mãi giang hồ hoang vu...
Không đề (4)
Một lời khó nói hết lời
Mong manh áo vải là thời yêu thương
Loanh quanh giọt nắng bên đường
Con người ấy của quê hương mình về
Không đề (8)
Mải chơi non nước núi rừng
Làm cho cảnh vật vừa mừng vừa lo
Con sông nối suối tò mò
Muốn lên đỉnh núi phải dò yêu thương
(TCSH436/06-2025)
Tải mã QRCode
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh
Nguyễn Quang Đương - Lê Đình Tiến - Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Võ Tấn Cường