Đến lúc khác giấc khuya vụt dậy Tung hứng hàng hàng câu trả lời vì sao vì sao Trái tim không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ trên đồi hoang vu Khát vọng vẫn cô độc bởi dấu chấm hỏi còn kìm kẹp phía sau mặt trời đỏ lệ Rồi thời gian ẩn ngữ những hoài niệm thông hành Thế giới thì luôn thức nhận trong con người chuỗi chuỗi linh động Có thể cái tôi cao trào. Nhưng bật khát vọng ra Có thể cái tôi quá vãng Có thể cái tôi chưa đủ là cái tôi khát vọng Và có thể cái tôi không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ trên đồi hoang vu Cái tôi có thể LÊ HƯNG TIẾN (nguồn TCSH số 230 - 04- 2008) |
Tải mã QRCode
VÕ KIM PHƯỢNG
LƯU MINH HẢI
PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan
BẠCH DIỆP
FAN TUẤN ANH
ĐINH TIẾN HẢI
NGUYỄN THÁNH NGÃ
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN THƯƠNG TÍNH
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Lê Nhi - Nguyễn Ngọc Hưng - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Đặng Văn Sử - Nguyễn Loan
Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Vũ Dy - Đức Sơn - Lưu Xông Pha
LÊ NGỌC DŨNG
TRẦN QUỐC TOÀN
NGUYỄN THIỀN NGHI
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
VŨ TUYẾT NHUNG
Tác giả Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng), sinh năm 1988
Quê quán: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi sống hiện tại: Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh